Hoa Nắng 2

Tác giả: Thiên Ân

HOA NẮNG
Hoa nắng còn ngủ trên cao
Nhánh cây rì rào gieo nhớ
Đôi lần mắt môi bỡ ngỡ
Ngày xưa cò lặn bờ ao

Hoa nắng dung dẻ dung dăng
Dòng sông bến trong , bến đục
Niềm tin ốm o ngờ vực
Ta thấy em hay dùng dằng

Hoa nắng ngày cũ reo hờn
Mùa thu đong đưa xa lắc
Thềm sân rong rêu vướng mắt
Cho vơi kỉ niệm vui buồn

Hoa nắng hồn cây rung rinh
Trách ai vô ơn bạc nghĩa
Đắng cay ngập tràn thấm thía
Rảnh rang kể chuyện chúng mình

Hoa nắng thăm thẳm mờ xa
Mặn mà sang ngang bờ vắng
Mây cứ cúi đầu vô tận
Quên mau một thuở thật thà

Hoa nắng ngủ vùi dòng thơ
Đường trần mấy ai chung bước?
Thời gian gom đi gương lược
Thôi thôi tình chết môi hờ
Ngày 11/10/2020
Thiên Ân ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized