Hoa Nắng

Tác giả: Thiên Ân

HOA NẮNG
Ta hái cho em chùm hoa nắng
Hạ sầu lững thững ở trên cao
Giọt sương long lanh chưa gánh nặng
Tơ hồng vương vấn chuyện mai sau

Hoa nắng lung linh nương vai áo
Tuổi ngọc hương bay vốn ngọt ngào
Em vốn hồn nhiên và tếu táo
Bên vườn hoa cúc bướm ong đau

Những mầm lá non vừa mới nhú
Ngọt như câu hát tuổi trăng rằm
Đôi khi mắng yêu anh tự nhủ
Gõ cửa trái tim vốn lặng thầm

Hoa nắng ru hồn say môi lạ
Trêu ghẹo nhân gian óc khôi hài
Tóc dài gợn sóng vai buông thả
Ngập cánh đồng yêu sớm sớm mai

Hoa nắng mơ màng theo nốt nhạc
Một ngày hai đứa tắm mát nhau
Giật mình vài chú chim ngơ ngác
Ngoảnh lại mê đời nét thanh tao

Hoa nắng ai gieo mềm thương nhớ?
Tan mau vào tĩnh lặng không gian
Ta biết em không còn mắc cỡ
Trái tim bén mộng rất dạt dào
Ngày 3/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized