Mơ Về Em

Tác giả: Nguyễn Tâm

Ta mơ về em ở nơi kia xa lắm
Có cả khung trời dệt mộng ước trăng sao
Và những mùa thu với lá đổ xạc xào
Để quên con tim ngây ngô đập loạn nhịp

Cái nắng vàng hoe đổ bên hàng cây điệp
Trên lối đi về chưa kịp níu bàn tay
Khoảng trống bờ môi xa tít ở bên này
Run run chờ đợi phút giây đang chùm lại

Màu mắt em là một tình yêu ngây dại
Cho anh miệt mài thơ thẫn với yêu thương
Nâng nhẹ cánh hoa còn hờ hững chưa tường
Lời anh thủ thỉ gởi em làm minh chứng

Chỉ xin một ngày rồi thời gian lặng đứng
Giữa hai tâm hồn nghe rõ nhịp tim yêu
Vuốt suối tóc em trên vai nhỏ mỹ miều
Cảm giác mùi hương từ lâu anh ấp ủ

Rồi dìu nhau qua cánh đồi xanh cỏ phủ
Vần thơ êm đềm ru em ngủ trên tay
Hay kể em nghe chuyện tình thế gian này
Từng đôi uyên ương kết ngàn con hạc giấy

Sẽ được bao nhiêu tuổi xuân mà trông thấy
Còn có mấy lần vượt tới đích tình yêu
Ở cạnh bên em ngắm hoàng hôn cuối chiều
Ngã vào lòng anh đón bình minh ngày mới

Em ơi giấc mơ ở nơi kia anh tới
Khoảng trống nơi nào anh hiện hữu kề bên
Vì thế tình yêu khi mình đã đặt tên
Cầm bằng tình đến hai mái đầu xanh mãi !

05 - 14 - 2011
Chưa phân loại
Uncategorized