Mơ Hoa 2

Tác giả: Thiên Ân

MƠ HOA
Em về lầu son gác tía
Năm năm chẵn , lẻ khiêm nhường
Thói đời trăm người mai mỉa
Kèn cựa dở dở ương ương

Thả dáng điệu đàng quí phái
Giấc mơ cuộc sống sang giàu
Anh còn đầu thôn cuối bãi
Khom lưng nhặt nhánh thương đau

Ấm êm treo đầy ngạo nghễ
Tha hồ bơi lội ước ao
Vật lạ , của ngon vô kể
Anh nằm ở góc chiêm bao

Hồn cây bốn mùa trở gió
Đưa tay hái mộng làm gì?
Cho chiếc lá vàng nín thở
Âm thầm lặng lẽ cuốn đi

Em đứng bên bờ cổ tích
Xốn xang một thuở mặn nồng
Anh mang bầu trời tĩnh mịch
Đôi chân vương bóng hư không
Ngày 10/9/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized