Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mơ Hoa

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Bình minh ló rạng ở chân trời
Nắng tỏa hào quang rực sáng ngời
Cánh bướm vàng bay tìm nhụy mới
Chim non hát lượn khắp muôn nơi.
Ngàn hoa nở rộ cùng hồ hởi
Cỏ lá muôn trùng mãi gọi mời
Buổi sớm mai này vui quá đỗi
Hồn như nhẹ bớt , nỗi sầu vơi.
14/12/2016
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Bức Tranh Đời Em Vẽ
  • Xuân Yên Bình
  • Quên Em Rồi Có Hạnh Phúc Không Anh
  • Tấm Gương Đời
  • Miệng Đời Tâm Ta
  • Chúc Xuân
  • Đành Chấp Nhận
  • Trách Phận Do Trời
  • Mùa Hiếu Hạnh
  • Bốn Mùa Xa
Thơ tương tự
  • Mơ Hoa (Thiên Ân)
  • Mơ Hoa (Hàn Mặc Tử)
  • Mơ Hoa (TTL)
  • Mơ Hoa (Quách Tỉnh -Xuân Trường)
  • Mơ Hoa (Ngọc Thạch)
  • Mơ Hoa (Đuyên Hồng)
  • Mơ Hoa (VÕ QUANG HÂN)
  • Mơ Hoa (Huyandrics)
  • Mơ Hoa 2 (Thiên Ân)
  • Mơ Hoà Bình (Hồng Dương)
Thơ bạn muốn xem
  • Dấu Chân Đêm
  • Vượt Biển
  • Phủ Đầy
  • Mùa Thu Lá Bay
  • Chưa Quên Lãng
  • Sáng Trong.
  • Xóm Bóng Đá
  • Thương Chào
  • Xuống Đồng
  • Lời Tình Viết Vội
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Phong 210788
  • Thơ: Nguyễn Quang Long
  • Sara Teasdale
  • THỊNH TRÍ ĐẶNG HÀ
  • Diệu Nguyễn
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
©2025 - CungThuGian.com