Miền Tây Quê Yêu !

Tác giả: Phẳng Lặng Dười Dòng Sông ....

phẳng lặng, con đò dưới dòng sông
như chiếc thuyền nhỏ trên sống nước
yên bình , thế hệ, cháu trưởng thành
sông quê, trong , bầu trời trăng sáng
bóng hàng dừa , che mát bờ sông
nhửng rạng tre , nghiêng nghiêng soi bóng
thấp thoáng kia , chú én luyện vui ( đùa )
dòng sông vĩnh cữu , quê hương ta .....


Ừ MỘT TIẾNG !

bức tranh thủ kiến tự ý của mình !
khi thương ít kỷ , ruộng sâu lắm bùn !
người ơi , tôi nhắc thới hòa gió lay !
giọt mưa tí tách , trên ngàn hoa bông !


Anh Thương Em ! Ừ Một Tiếng Chết Liền,
Anh Củng Vui !

Sunday , November 11/2011
Chưa phân loại
Uncategorized