Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Miền Tây Quê Tôi

Tác giả: Huỳnh Thanh Phiên

Miền Tây vùng đất lắm phù sa,
Sông Cửu quê tôi cũng mặn mà.
Cây trái sum xuê vườn khế ngọt,
Tình người chân chất cũng thiết tha.
Vùng quê sông nước ai vừa đến,
Tấp nập thuyền bè những khúc ca.
Sáng sớm trên sông, đầy sóng gợn,
Trưa về mặt nước lững lờ xa.
02-07-2014
Huỳnh Thanh Phiên
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Dáng Em Ngày Đó
  • Dang Dỡ Tình Đầu
  • Không Đề 1
  • Ham Đề
  • Nỗi Lòng Người Xa Quê
  • Không Đề 2
  • Xót Xa
  • Một Thời
  • Không Đề 3
  • Ba Năm Chờ Đợi Một Người
Thơ tương tự
  • Miền Tây Quê Hương (Tlan)
  • Miền Tây Quê Mình (Tấn An)
  • Miền Tây Quê Ta (Miền Tây Quê Ta)
  • Miền Tây Quê Tôi (Hoàng Hiện)
  • Miền Tây Quê Tôi! (Khương Thuỵ Phùng)
  • Miền Tây Quê Yêu ! (Phẳng Lặng Dười Dòng Sông ....)
Thơ bạn muốn xem
  • Vị Thơm Mùa Thu.
  • Một Góc Trời Riêng Con
  • Tình Cha Cố.
  • Hờn Trách
  • Mơ Tiên.
  • Buồn Lắm
  • Đêm Giao Thừa
  • Cô Độc
  • Tâm Hồn Giá Lạnh
  • Yêu Mà Chẳng Biết
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Thiện Hoàng Văn (Hạ Vàng Nỗi Nhớ)
  • Mt
  • Lonely86
  • Đăng Sơn
  • Phương Mai
  • Nguyễn Dương Cảnh
  • Tranmaingan
  • Nam Giang James Dylan
  • Ốc Nướng(T.A)
  • Vô Danh Thi Sĩ (MysticKTD)
©2025 - CungThuGian.com