Men Đời

Tác giả: Lê Gái

Men đời đã nhạt có gì say
Gió lộng buồm dong tránh chỗ này
Phảng phất vườn xưa hương quá mỏng
Lưa thưa ngõ mới sắc đâu dày
Chiều sa cánh nhạn bay về núi
Sáng toả hồn sương quyện với mây
Lục tiết xuân đi không trở lại
Men đời đã nhạt có gì say
LG
.....................
Ngô Quang Hùng
MEN SAY .
Lục thập Men đời vẫn mãi say
Đưa hương tỏa sắc ấm phương này
Tràn Xuân chúm chím làn môi mỏng
Đượm Tết mênh mang mái tóc dày
Tâm hồn lãng mãn thơ hòa gió .
Thể lực dồi dào Nhạc vút mây
Hãy cứ tin yêu xây hạnh phúc
Lục thập Men Đời vẫn mãi say
15/1/2016 .NQH .
....................
Nguyễn Mười

MEN TÌNH
Ly tình uống cạn vẫn hoài say
Trái ngọt trời ban những tuổi này
Bởi vậy bao đời xưa đã biết
Cho dù vạn thưở trước đều hay
Từng đêm khẽ ước choàng vai nhỏ
Mỗi dạo thầm mong phủ bóng gầy
Một phút ân nồng thôi cũng đủ
Đâu ngờ trắc trở lệ nhòa cay
MN 15/01/2016
....................
LÊ Ngọc Kiên
MEN ĐỜI
(Y đề, nguyên vận, tvn)
Cuộc sống muôn màu hãy cứ say
Trần gian hấp dẫn đủ nơi này
Vườn xuân hẹn ước thâm tình mỏng
Lãm thúy lời trao vọng nghĩa dày
Thưởng ngoạn Lan rừng xanh đỉnh núi
Nhìn hoa Cúc dại ngút ngàn mây
Niềm vui ngũ tứ không quay lại
Cuộc sống muôn màu hãy cứ say...
LNK
----------------
Tuấn Phạm
NGƯỜI ƠI..NGƯỜI Ở... ...
Thoảng nghe như thể ở đâu đây
Văng vẳng tiếng than thế cuộc này
Đôi chút giận hờn tình thế thái
Mà làm héo hắt cả cỏ cây...
Xuân lại sắp sang nắng tràn đầy
Hoa cỏ xôn xao mong bướm lượn
Ngát hương mật ngọt lại dâng đầy
Men đời nồng đượm mãi cứ say...
TP........ ........
Thiên Lý Độc Hành
Nhạt
Thế tục vang cười bỗng oải say
Cầu danh chả muốn bởi nơi này
Bên vườn cỏ dại che rào kín
Cạnh ngõ bìm hoang phủ giậu dày
Chẳng giận lời ve sầu bỡn hạ
Không màng cơn gió bấc nhờn mây
Thênh thang một cõi đâu bè bạn
Thế tục vang cười bỗng oải say
TLĐH
........................
Cha mẹ cho ta trái tim say
Bập bẹ đôi môi núm vú đầy
Tháng ngày cơm cháo rồi khôn lớn
Học thầy, học bạn ước mơ bay...!
Kế nghiệp tổ tông Tâm, Phúc dày
Thả mình lăn lộn con sóng quẫy...
Cũng tỏ anh hào đầy trí khí
Cha mẹ cho ta kiêu hãnh đây..!
15/01/2016. Berlin,
...................
vui thơ
RƯỢU VÀ THƠ"
HỌA
Rượu nhẹ làm chi có thể say
Chung ly một chút ở chốn này
Loang mùi gió thoảng còn hơi mỏng
Chập chững mà đi bước vội dày
Ngước mắt nhìn lên chưa khuất núi
Mà sao thể hiện với trời mây
Đông tàn lạnh buốt đâu còn lại
Rượu nhẹ làm chi có thể say
16-1-16-NC
.................
Khánh Thực

LẼ ĐỜI
Rượu nồng có uống mới nên say
Đạo lý xưa nay vẫn lẽ này
Nghĩa nhỏ xem thường duyên phận mỏng
Tình sơ vẫn trọng phúc thêm dầy
Thành tâm sáng trí bền như núi
Tước vị sang giầu nhẹ tựa mây
Hết nợ thế gian tình ở lại
Rượu nồng có uống mới nên say
....................
Hương tửu
Hương rượu men nồng ngả nghiêng say
Chập choạng chiều đông lạc chồn này
Ngơ ngác thi nhân sầu phận mỏng
E dè mặc khách trí chẳng dày
Chấp chới chim chiều ưa rỡn núi
Tần ngần gió sớm ngại vờn mây
Chạnh lòng trăng muộn đêm đông giá
Hoài mong người cũ dạ còn đầy
TNH
...................
Tú Bánh Chè
Tú xin góp vần:
SAY
Uống nữa đi nào uống thật say
Quên đi danh hão nhọc thân này
Thơ buồn tứ cạn vần không ngọt
Đời bạc tình phai nghĩa chẳng dày
Phận cải cam đành hoa với bướm
Duyên kim chịu nhẽ gió cùng mây
Nâng ly với bóng mình nghiêng ngả
Uống nữa đi nào uống thật say.
...tbc...
Chưa phân loại
Uncategorized