Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mẹ Tôi

Tác giả: Vũ Thành Quyết

Mẹ ơi hai tiếng thiêng liêng
Thế gian có mẹ tình thương ngập tràn
Mẹ mang thai nghén gian nan
Sinh con gánh vác lo toan suốt đời
Mỗi khi trái nắng trở trời
Mẹ che, mẹ chắn cho đời con yên
Một đời dãi nắng rầm xương
Chắt chiu gom nhặt mở đường con qua
Con đi khắp nước non nhà
Chẳng ai bằng mẹ hiền hoà thương con
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Thiện Ác
  • Tình Cô
  • Chữ Tình
  • Chữ Nghĩa
  • Cô Với Trò
  • Xã Tôi
  • Cuộc Đời
  • Kỉ Niệm Ngàn Năm Thăng Long
  • Nhớ Bác
  • Nước Mắt Có Hồn
Thơ tương tự
  • Mẹ Tôi (Nguyễn Thái)
  • Mẹ Tôi (Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh)
  • Mẹ Tôi (Toàn Tâm Hòa)
  • Mẹ Tôi (Mỹ Linh - Đặng Xuân Linh)
  • Mẹ Tôi (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Mẹ Tôi (Huyền Băng)
  • Mẹ Tôi (Bùi Tiến)
  • Mẹ Tôi (Lê Cảnh Tiến)
  • Mẹ Tội (Vuviethung)
  • Mẹ Tôi (Phuong Vuong)
Thơ bạn muốn xem
  • Hương Tình Phảng Phất
  • Cà Phê
  • Ca Dao (188)
  • Uống Rượu Cùng Bạn.
  • Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (14)..
  • Trái Tim Xanh
  • Nguyễn Phương Hằng
  • Lạnh Lẽo Chờ
  • Em Còn Nhớ Chút Gì Về Đất Huế?
  • Được Làm Người Cố Bơi
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Trần Văn Sơn
  • Hồ Công Phong
  • Nước Mắt Mùa Thu
  • Giấc Mơ Xưa
  • Trầm Mặc Thiên Thu
  • Nguyễn Minh Thắng
  • Cá Mặn
  • Đặng Vương Hưng
  • Btn
  • Sakya Sông Lam
©2025 - CungThuGian.com