Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mẹ Tôi

Tác giả: Bạn Tôi Ơi

MẸ TÔI
Mẹ tôi lam lũ gánh chiều hôm
Những trận cuồng phong, cả gió nồm
Chồng mất một thân con mấy đứa
Đời còn trăm khổ bão ngàn cồn
Ba sinh héo hắt cười con tạo
Đôi mắt hanh hao giữ tự tôn
Đói sạch rách thơm tâm thẳng thật
Nữ nhi không thẹn vấn càn khôn.
Bạn Tôi Ơi 30/04/2021
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Buồn Theo
  • Tiết Giao Mùa
  • Hơi Xuân
  • Yêu Anh Mất Rồi
  • Thoáng Hồ Tây
  • Yên Bình
  • Hãy Sống Chậm Lại
  • Ta Với Nồng Nàn
  • Lòng Ta Như Thác Đổ
  • Vượt Rào
Thơ tương tự
  • Mẹ Tôi (Nguyễn Thái)
  • Mẹ Tôi (Vệ-Trà Huỳnh Kim Anh)
  • Mẹ Tôi (Toàn Tâm Hòa)
  • Mẹ Tôi (Mỹ Linh - Đặng Xuân Linh)
  • Mẹ Tôi (Nguyễn Ngọc Giang)
  • Mẹ Tôi (Huyền Băng)
  • Mẹ Tôi (Bùi Tiến)
  • Mẹ Tôi (Lê Cảnh Tiến)
  • Mẹ Tội (Vuviethung)
  • Mẹ Tôi (Phuong Vuong)
Thơ bạn muốn xem
  • 1149 - Tụ Hội Đồng Môn
  • Một Người Với Trăng
  • Lttcs Ht1 T15: Câu Hỏi
  • Tưởng Nhớ Họa Sĩ Tư Lang…
  • Nể Thần
  • .ơn Nghĩa Thầy Cô
  • Vớt Bóng Trăng
  • Chớm Thu
  • Chuyến Tàu
  • Anh Buồn
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Nguyễn Khánh Chân
  • Thái Anh
  • Không Thể
  • Ngọc Quỳnh Thy
  • Không Tâm Nguyệt Lượng
  • Hồng Dương
  • LƯƠNG TÚ.
  • Hoanghoon
  • Tuấn Nguyễn
  • Su Tây Tây
©2025 - CungThuGian.com