Mẹ Ơi !

Tác giả: Gia Long Hp

MẸ ƠI !

Ối giời ơi một " bài dơ "'
Chửi gà chửi lợn vu vơ thế này
Quan văn nức nở khen hay
Gật gù, hoan hỷ trao ngay giải vàng !

Mẹ ơi ! Con thắp tuần nhang
Cúi đầu tạ tội bẽ bàng xin thưa :
Lời Người dạy đã cổ xưa
Thời nay giả dối lọc lừa lên ngôi
Già thì chửi kiểu cao bồi
Trẻ khen điểu giả mà rồi thành thơ
Kẻ cầm cân - Loại ất ơ
Vinh danh chưa thấy  - Xoá  mờ văn chương
Nguyễn Du, Nguyễn Bính.... báo tường
Tòng Văn Hân mới cao cường thi ca.

Con đành gác lại đạo nhà
Học làm thơ chửi để mà dự thi
Vô tâm, giả dối ...bởi vì
Quan nay chấm giải cực kì ... thích điên !!!
Chưa phân loại
Uncategorized