Mẹ Của Con.

Tác giả: Vuviethung

MẸ CỦA CON.
CON đi trên vạn dặm đường.
DÙ rằng tung cánh bốn phương đất trời
LỚN khôn con mãi nhớ lời.
VẪN ghi ơn mẹ một đời gió sương.
LÀ tình yêu mẹ vấn vương.
CON mang theo mãi trên đường con đi.
CỦA tiền đâu có sá gì.
MẸ lại đau ốm nhất khi trở trời.
ĐI xa nhớ lắm mẹ ơi..
SUỐT qua năm tháng tách rời mẹ cha.
ĐỜI dù vất vả bôn ba..
LÒNG con luôn nhớ thết tha yêu người
MẸ nay tóc đã bạc rồi.
VẪN Thường trăn trở đứng ngồi không yên.
THEO con trên vạn mọi miền.
CON còn khổ cực mẹ yên sao đành
VH 17-01-2017
Chưa phân loại
Uncategorized