Mẹ Của Con

Tác giả: Nguyễn Quang Long

Bỗng nhớ lại một thời xưa cũ
Nhớ mẹ hiền ủ rũ niềm riêng
Lòng mang bao nỗi ưu phiền
Khổ đè lên dáng mẹ hiền vì con

Bao năm tháng lòng còn nhớ mãi
Gánh cuộc đời, Mẹ trải sầu thương
Đắng cay cực khổ trăm đường
Âu sầu trong Mẹ, buồn vương ngày nào

Cha xa vắng, lòng buồn khôn tả
Mẹ một mình vất vả ngược xuôi
Mong cho con được nên người
Chỉ khi nhìn thấy con vui Mẹ mừng

Mẹ giờ đã, còng lưng mắt mỏi
Trong long mang nặng nỗi u hoài
Cuộc đời nhiều nỗi chông gai
Lòng con khắc khoải, canh dài xót xa

Tình Mẹ mãi bao la biển rộng
Mẹ cho con giấc mộng êm đềm
Bây giờ lệ nhỏ từng đêm
Lòng con thương mẹ, bên thềm xót xa.

HD 23h00 ngày 20 tháng 02 năm 2016
Chưa phân loại
Uncategorized