Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Mây Sầu Vương Cánh

Tác giả: Trần Đại - Trandaik

Ta là cánh chim tung trời bạt gió
sao lại gom mây kết sợi tình sầu
cánh đong đầy ta biết chở về đâu
hay chở hết vào đêm sâu vô tận

Đêm nay ta mang sầu về quá khứ
đổi cùng ai niềm nhớ cho tương lai
rồi chặt cánh, khép lại lòng muôn kiếp
thả mây ra, bay mãi phủ đời em.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Gió Ơi ! Thổi Ngọn Mây Tần
  • Nơi Ấy Em Ơi Còn Nắng Hạ
  • Hỏi Vai Còn Nhớ Bàn Tay
  • Mối Tình Không Em
  • Mần Thơ Bên Sọt Rác
  • Bến Sông Mây Cảm Tác
  • Hồi Chuông Vĩnh Biệt
  • Xuân Oán
  • Bến Sông Mây
  • Hoàng Hôn Trong Đáy Mắt
Thơ bạn muốn xem
  • Cuối Thời Tổng Thống.
  • Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội 949.
  • Gái Quê Tây
  • Phương Xa Gởi Mẹ
  • Xung Kích Lên Đường
  • Mong Manh Kiếp Người
  • Người Lính Mỹ Bắn Sẻ
  • Vấn Vương Hoài
  • Hồ Như
  • Nữ Sát Thủ
Nhà thơ bạn muốn xem
  • JB.Nguyễn Hùng
  • Hoàng Lan Chi
  • Nguyễn Phước Nguyên
  • Hồ Tịnh Văn
  • Mỹ Trinh
  • Jacaranda
  • Chu Thị Thúy Nga
  • Ánh Sương Mai
  • KHAC HUY
  • Trần Như Luận
©2026 - CungThuGian.com