Màu Áo Trắng Ai Hay

Tác giả: Hồng Dương

Đường trần đón tâm hồn loang nắng
Bước vào đời áo trắng màu thương
Trải tình xa khắp dặm trường
Bao năm dầu dãi nắng sương cuộc đời

Bờ lu trắng cùng lời thề nặng
Thức thâu đêm ngọt đắng buồn vui
Sống cùng thảm thiết bùi ngùi
Bờ lu trắng toát ngọt bùi nhân gian...

Cho tiếng trẻ cười tan mây xám
Cho người già xán lạn niềm thương
Cho trời xanh biếc vấn vương
Cho dòng nước sạch rửa đường người đi...

Bờ lu trắng hiểu gì màu trắng
Vấn vương lòng ngậm đắng nuốt cay
Nguyện thề sức mọn hôm nay
Xây đời hạnh phúc mai này sáng tươi

Trong mệt mỏi nụ cười hoa nở
Chết lặng lòng vẫn nở môi xinh
Đau thương hồn vẫn lung linh
Thắm tình áo trắng đượm tình lương Y

Cô đơn gối sầu bi nặng trĩu
Vấn vương tình nặng níu chân người
Mở lòng hoa trái đẹp tươi
Khoát màu choàng trắng bước ngời ngời qua..

Quên đi nhé bao la vất vã
Gom màu hoa như đã mong chờ
Quên đi ngày tháng mịt mờ
Đem tình yêu dệt ước mơ cho đời

Bờ lu trắng vơi đời cay đắng
Đẹp làm sao tình nặng hỡi tình
Chiều về nắng khuất đồi xinh
Âm thầm màu trắng một mình có hay...
Chưa phân loại
Uncategorized