Mần Thơ

Tác giả: Huỳnh Ngọc Anh Kiệt

MẦN THƠ


Mần thơ chả được đồng xu
Vương vào những chuyện lu bu bực mình


Không cùng chí hướng với mình
Đem lòng đó kỵ dìm mình te tua
Inbox lếu láo búa xua
Ganh hờn ghen ghét a dua đặt điều
Duyên nghiệp chỉ có bấy nhiêu
Tìm sân chơi khác ... tiêu diêu nhẹ lòng
Mần thơ không có một đồng
Gặp toàn những chuyện phiền lòng mà thôi
Từ nay vứt hết cho rồi
Tu tâm , tạo phước cho đời an vui
Mặt mày xấu xí như tui
Ai ngồi gần chút có người thầm ghen


Mần thơ chẳng được đồng ten
Offline giải thoát rối ren trong lòng


Tác giả : Huỳnh Ngọc Anh Kiệt
Địa chỉ : 211 Nguyễn Trung Trực - TP. Rạch Giá – Kiên Giang
Phone : 0919021688 - 0942874385
Gmail : HuynhNgocAnhKietrg@gmail.com
Web : http://vitinhanhkiet.com/poems
Vườn thơ : https://poem.tkaraoke.com/tim.tho…
Link Fb Huỳnh Kiệt : https://www.facebook.com/huynh.kiet.1069/posts/650366645379630


Tôi như một cánh chim phiêu bạt giữa trời với một vết thương đang nhỏ máu.

"Dù đớn đau quằn quại nhưng tôi vẫn tha thiết yêu thương trần gian điên dại này"
Chưa phân loại
Uncategorized