Mầm Xuân Đang Mọc

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Đêm đông lạnh lẽo ai mơ giáng kiều
Riêng ta nằm mơ thấy bóng trẻ thơ
Ngoài trời gió thổi tuyết vẫn rơi đều
Vào nhà có tiếng ru con ầu ơ

Niềm vui lặng lẽ phát sinh trong lòng
Từ lâu hằng mong mãi mãi mùa xuân
Khiến kiếp đơn côi tình nghĩa mặn nồng
Khiến mầm yêu thương nối tiếp ngàn năm

Tiếng khóc oe oe của bé chào đời
Là tiếng chuông reo rộn ràng nơi nơi
Như Chúa giáng sinh đến với loài người
Làm tim nao nao môi nở nụ cười

Bỗng nhớ khi xưa hình dáng mẹ hiền
Ngày đêm ôm ấp dỗ ngủ bình yên
Quên sao long dong cha đi kiếm tiền
Tình yêu thâm sâu xóa những ưu phiền

Con cháu đến đây thay cho ông bà
Càng lúc càng già cỡi hạc bay xa
Nơi chốn mênh mông vùng trời bao la
Để lại trần gian dòng giống mẹ cha

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized