Mãi Nhớ Thương

Tác giả: Hoanghoon

MÃI NHỚ THƯƠNG

Anh yêu hơi ấm tình này
Trăm năm một cõi vun đầy yêu thương
Ngày mai xuống đất hết vương
Dấu chân ủ bụi trên đường ai khơi

Vi vu tiếng gío im lời
Sương rơi bóng tối tuổi đời còn đâu?
Người yêu nếu có u sầu
Thời gian chôn kín theo sâu dưới mồ

Con thuyền viễn xứ nhấp nhô
Một phương phải định qúy hồ sắt son
Dù rằng khoảng cách không sờn
Chúng mình thơ thẩn héo hon ngày ngày

Chia nhau nửa tỉnh nửa say
Thiếu nhau nguyên vẹn bàn tay riêng mình
Đêm khuya gối lẻ đinh ninh
Bóng em đứng đợi xếp hình hoa yêu

Nhớ qua sáng sớm đan chiều
Hoàng hôn vào tối nhớ nhiều người đâu?
Lưa thưa sợi tóc phai mầu
Đừng chôn cả mối tình nhầu bi ai.

hoanghoon
Chưa phân loại
Uncategorized