Mai Em Có Về...

Tác giả: Hoàng Ngọc Đông

Mai em có về thăm trường cũ thân yêu
Hang dương xanh đứng đợi rớt hương chiều
Tìm lại giùm ta thoáng bâng khuâng đã mât
Để đong đầy-nổi nhớ chắt chiu

Mai em có về thăm trường cũ quê hương
Nghe lại giùm ta nhịp trống buổi tan trường
Thanh âm tuổi thơ êm đềm ta đã mất
Giữa dòng ngựa xe náo nhiệt phố phường

Mai em có về thăm trường cũ Duy xuyên
Giòng sông tuổi thỏ sẽ gội những ưu phiền
Hãy hái giùm ta một chùm phượng thắm
Trong ánh nắng vàng hong chút mộng bình yên

Mai em có về nhớ vào lớp học
Xin lặng ngồi đối diện trước bảng xanh
Lời thầy giảng,tiếng bạn đùa trong lớp
Tự thuở nào còn vọng những dư âm !

Mai em có về-xin nhớ giùm ta
Mỗi hạ về buồn theo điệu sầu ca
Với hiu hắt nắng vàng gieo lối sỏi
Ta nhớ hoài-chiều xoả tóc em qua

Mai em có về theo nắng đổ chiều hoang
Thắp lại giùm ta nổi nhớ vô vàng
Thời tuổi ngọc-mơ một lân về lại
Bởi mỏi chân đời-ta một kiếp đi hoang
Chưa phân loại
Uncategorized