Sóng Đêm

Tác giả: Tulipdenus

Có một dòng sông nhỏ thơ ngây
Chưa từng vương sóng, mộng mơ đầy
Từ đâu con sóng tràn dâng đến
Mang sóng đa tình rồi xa bay...

Dòng sông u buồn dâng sóng lên
Vượt ra biển lớn mặc trời đêm
Tìm con sóng nhớ ngày xưa ấy
Thỏa giấc mộng tình chẳng bình yên

Đại dương xa xôi quá bao la
Bao nhiêu sóng gió lẫn phong ba
Con sóng đa tình ngày xưa ấy
Đã xa rồi lại càng biệt xa...

Sóng nhỏ kêu gào giữa biển đêm
Hóa thân cùng với thủy triều lên
Ngàn năm nhung nhớ tình xa cách
Chỉ dâng lên cùng với biển đêm
Chưa phân loại
Uncategorized