Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Tình Phai

Tác giả: Lữ Kiêu Phong

TÌNH PHAI

Ước vẹn nồng say thỏa nghĩa đời
Sao mà khó vậy hả tình ơi
Thề non hẹn biển còn trông ngóng
Hứa nguyệt đề sông vẫn mải lời
Lối mộng giờ đây rầu rĩ khổ
Cung đàn buổi nọ thẫn thờ lơi
Người xây hạnh phúc quên huyền mĩ
Mặc kẻ buồn đau nẫu bước rời.
Lữ Kiêu Phong 26/9/17 mạn cổ phùng
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Em Về Chiều Mưa
  • Ngóng Chờ
  • Giấc Mộng Phôi Phai
  • Tam Sinh Lỡ Mộng
  • Ngỡ
  • Vùng Trời Kỷ Niệm
  • Nước Chảy Vô Tình
  • Có Những Chiều?...
  • Giấc Mộng Tình Lang
  • Hà Tĩnh Mình Ơi
Thơ tương tự
  • Tình Phai (Bùi Nguyên Phong)
  • Tình Phai (Ngô Hoàng Anh)
  • Tình Phai (Lê Sáng)
  • Tình Phai (Trần Thị Thủy)
  • Tình Phai (YÊU THOÁNG QUA)
  • Tình Phai (Donna Mai Hồng Thu)
  • Tình Phai (NGUYỄN QUANG ĐÍNH & VÕ QUANG HÂN)
  • Tình Phai (Nguyên Hữu)
  • Tình Phai (Nguyễn Quang Tuyển)
  • Tình Phai (Tinhbuon Cohoang)
Thơ bạn muốn xem
  • Dưới Bầu Trời
  • Nói Với Anh..
  • Thập Lục Dạ Ngoạn Nguyệt
  • Trò Chơi Dân Gian Còn Mãi Với Thời Gian
  • Chuông Chùa Ngân
  • Chuyện Cuộc Đời 3
  • Tặng Anh
  • Nắm Đất Quê Hương
  • Chậm Chạp
  • Em Là …
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Tuan Pm
  • Lê Hồng Thiện
  • Nhất Tuấn
  • Nguyên Cương
  • Nguyên Đỗ
  • Thái Lượng
  • Huy Cẩn
  • Phuongtim
  • Vuhungviet.
  • Sương Sương
©2026 - CungThuGian.com