Thương Về Mã Châu

Tác giả: Hoàng Ngọc Đông

Mã châu- làng nhỏ của tôi ơi
Cách trở xa xôi tận cuối trời
Những buổi mai về vang tiếng dệt
Nhip thoi còn vọng ở hồn tôi

Tôi vẫn hằng mong ngày trở lại
Đi trên đường cũ-chiều giăng tơ
Có người em gái bên khung cửi
Tóc xỏa ngang vai-dệt mộng chờ

Sông Thu lờ lượn chảy qua làng
Vỗ về nhịp sống-nghiệp tằm tang
Hỡi ai trong cõi đời phiêu bạt
Xin hãy về nghe tiếng gọi đàn

Tứ trụ-giếng làng-nơi thân thương
Âm thầm mong đợi khách ly hương
Như qua sa mạc-lòng khô héo
Khao khát thèm ngụm nước quê hương

Đường về chợ Dõ có đông vui
Còn những ngày xuân hội bài chòi
Hò khoan đối đáp-đêm trăng sáng
Tiếng cười còn vọng Dốc Bờ coi

Một thời hưng thịnh-Bến Đò tơ
Tấp nập thuyển buôn rộn bến bờ
Khách thương hồ cũ về đâu nhỉ
Để bến đò-khuất lặng trong mưa

Hoàng hôn buông xuống Ba phong tự
Nghe tiếng chuông ngân tận cuối làng
Ai bước chân đi-hồn lắng lại
Cầu mong chín cõi được bình an

Bao nhiêu hình ảnh thân thương đó
Còn mãi trong tôi- chẳng xóa mờ
Mây trắng có bay về cố xứ
Gửi theo thương nhớ-một bài thơ
Chưa phân loại
Uncategorized