Vườn thơ Cùng Thư Giản
  • Trang chủ
  • Thêm bài thơ
  • Welcome Guest
  • Login

Lý Thuyết Trò Chơi Không Để Tâm.

Tác giả: Mr.Smile

Khi Đầu tâm mà nóng lên cao
Cái cây lại mở ra Tâm đầu
Sự cân bằng giữa các dục vọng
Lý thuyết trò chơi không để Tâm.
Chưa phân loại
Uncategorized
Thơ cùng tác giả
  • Có Pháp Nào Được Như Lai Thuyết Hay Không?
  • Mọi Thứ Trên Đời
  • Em Hiểu Không
  • Xin Hãy Trả Lời Thẳng
  • Ánh Trăng Lạnh Lẽo
  • Làm Người Mạnh Mẽ, Ra Vẻ Yếu Hèn
  • Đi Trên Cầu
  • Tất Cả Di Chuyển Hướng Về Lỗ Đen
  • Bộ Phim Này Được Đánh Giá Tuyệt Vời...
  • Ngẫm Xem Vạn Vật Tràn Đầy Chân Ý ,
Thơ tương tự
  • Lý Thuyết Trò Chơi (Mr.Smile)
Thơ bạn muốn xem
  • Nước Mắt Mùa Đông
  • Em, Biển Cả Và Anh
  • Thăm Lại Vườn Thơ
  • Sầu Bi
  • Niềm Thu Với Thu
  • Đi Mãi
  • Tình Đắng
  • Thèm Một Lời Ru
  • Những Vần Thơ Xướng Họa 18
  • Bên Nhau
Nhà thơ bạn muốn xem
  • Lê Tấn An
  • Quang Nguyễn
  • Vua Ăn Mày
  • HUỲNH TẤN TÀI
  • Nguyễn Vy
  • Tagore, Rabindranath
  • Quang Lâm
  • Mê Tan
  • Mars
  • Nguyễn Triều Anh Tâm
©2025 - CungThuGian.com