Ngày Em Đi Lấy Chồng!

Tác giả: Bùi Quốc Thái - Sơn La

NGÀY EM ĐI LẤY CHỒNG!

Ngày mai em đi lấy chồng rồi!
Tay cầm tấm thiệp gửi tên tôi
Thế là mộng ước tan thành khói
Thề hẹn bao năm lỡ cả rồi…

Em mời tôi đến ngắm xe hoa
Hay đến nhìn em cưới đại gia?
Em cười rạng rỡ bên người mới
Tôi đứng nhìn em mắt lệ nhòa…

Tim vẫn luôn tin lời em hứa
Tình thư em gửi mộng còn đây…!?
Lưu giữ làm gì khi lỡ dở
Đành thả hồn về với gió mây…

Quay về ghép lại mấy vần thơ
Rơi rụng đi đâu mất cả rồi?
Thơ cũng như tình đang vụn vỡ
Làm sao ghép nổi một câu thôi…

Âu thế cũng là duyên trời định
Em tìm người xứng để trao duyên
Vẫn luôn cầu chúc em hạnh phúc
Bên người chồng mới tuổi cao niên…
Chưa phân loại
Uncategorized