Ly Thân Một Ngày

Tác giả: Hoàng Anh

LY THÂN MỘT NGÀY

Mình ly thân một ngày thôi anh nhé
Dưới trăng vàng dẫu nhạt bớt môi son
Em sẽ cố xây mộng ước cho tròn
Đêm hoang hoải gió lùa nghe thật khẽ

Mình ly thân một ngày thôi anh nhé
Để em còn kịp cảm nhận tái tê
Đoạn duyên xưa gãy vụn dưới trăng thề
Em đau lắm tình về đâu anh hỡi

Trăng vẫn sáng tháp rùa đêm vẫy gọi
Dư âm xưa thoảng gợi giấc mơ thừa
Gió buồn xo khóc nốt đoạn mây mưa
Ngày mai thôi vụt trôi xa tầm với

Yêu nhau mà sao anh đành kết tội
Phán xử tình trong nỗi nhớ miên man
Em chỉ ghen ...hờn một chút điêu tàn
Sao cắc cớ xé trăng thành hai mảnh

Mình ly thân một ngày thôi anh nhé
Để nhau buồn ...sẽ cảm thấy .... yêu hơn

Hoàng Anh 18/5/16
Chưa phân loại
Uncategorized