Lục Bát Mười Năm

Tác giả: Thiên Ân

LỤC BÁT MƯỜI NĂM
Thả câu lục bát mười năm
Đường thơ tơ tóc sương giăng lối về
Não nề, nát vụn , não nề
Trang thơ dột nát giữ lề làm chi?

Mưa sầu thấm ướt rèm mi
Chiều nghiêng vách đá người đi thuở nào?
Giở tờ lịch cũ xám màu
Nhạt nhòa kỉ niệm rớt mau cuối trời

Mười năm tia nắng không lời
Xót xa nhân thế gọi mời im re
Nắng mưa chẳng bóng ô che
Tâm hồn rách rưới lòng e ngại lòng

Kho tình trôi tận đáy sông
Em thôi trang điểm má hồng ngày xưa
Cây si dạo ấy ai cưa?
Trơ trơ số kiếp cho vừa lòng nhau

Mười năm ham hố trôi mau
Cát vàng cồn nọ , nương dâu khóc thầm
Chuyện tình thôi chẳng ghi âm?
Cho sầu lẻ bóng mọc mầm tang thương

Anh , em cuốc bộ mỏi đường
Gập ghềnh giọt nhớ đôi phương lẻ bầy
Ai còn chải tóc đồi cây?
Ai còn vun vén lệ đầy tràn khăn?
Ngày 6/4/2018
Ân Thiên ( Bình Dương)
Chưa phân loại
Uncategorized