Tác giả: Thiên Ân
LỤC BÁT CHO NÀNG
Thả câu lục bát cho nàng
Nghe từng phiến lá úa vàng lìa cây
Màu xanh kỉ niệm còn đây
Chồi non mới nhú tháng ngày có nhau
Đan tay vào mộng mai sau
Thềm rong rêu mọc năm nào nhớ không ?
Tuổi đời cứ thế mênh mông
Áo ai hờ hững nằm dòng thi ca
Thả câu lục bát bướm hoa
Giọt sương đỏng đảnh la đà long lanh
Tình yêu là của để dành
Cho em muôn thuở , lòng anh vẹn nguyền
Ru vần lục bát dịu êm
Nhịp nhàng , uyển chuyển ngoan hiền trăm năm
" Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ nghìn năm vẫn chờ "
Thương câu lục bát tình cờ
Hiệp vần âu yếm tôn thờ tình yêu
Chiều chiều đem nhớ chiều chiều
Nhủ lòng thương đến bao nhiêu mới vừa
Thả câu lục bát sớm trưa
Một ngày nắng , một ngày mưa...một ngày
Nõn nà gom hết bờ vai
Ôi thời con gái ươm đầy hương hoa
Ngày 16/7/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Thả câu lục bát cho nàng
Nghe từng phiến lá úa vàng lìa cây
Màu xanh kỉ niệm còn đây
Chồi non mới nhú tháng ngày có nhau
Đan tay vào mộng mai sau
Thềm rong rêu mọc năm nào nhớ không ?
Tuổi đời cứ thế mênh mông
Áo ai hờ hững nằm dòng thi ca
Thả câu lục bát bướm hoa
Giọt sương đỏng đảnh la đà long lanh
Tình yêu là của để dành
Cho em muôn thuở , lòng anh vẹn nguyền
Ru vần lục bát dịu êm
Nhịp nhàng , uyển chuyển ngoan hiền trăm năm
" Sông dài cá lội biệt tăm
Phải duyên chồng vợ nghìn năm vẫn chờ "
Thương câu lục bát tình cờ
Hiệp vần âu yếm tôn thờ tình yêu
Chiều chiều đem nhớ chiều chiều
Nhủ lòng thương đến bao nhiêu mới vừa
Thả câu lục bát sớm trưa
Một ngày nắng , một ngày mưa...một ngày
Nõn nà gom hết bờ vai
Ôi thời con gái ươm đầy hương hoa
Ngày 16/7/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Lục Bát Cho Anh (Hoài Điệp Hạ Phương)
- Lục Bát Cho Anh (3) (Hoài Điệp Hạ Phương)
- Lục Bát Cho Anh (4) (Hoài Điệp Hạ Phương)
- Lục Bát Cho Anh 2 (Hoài Điệp Hạ Phương)
- Lục Bát Cho Em (Phạm Ngọc Vĩnh)
- Lục Bát Chờ Em (Dũng Lê Ngọc)
- Lục Bát Cho Em (Thiên Ân)
- Lục Bát Cho Em ! (Thiên Ân)
- Lục Bát Cho Em (2) (TTL)
- Lục Bát Cho Em (3) (TTL)