Lòng Cha

Tác giả: Dã Tràng Cát

Lòng
Cha


Cánh chim chao khoảnh khắc đón nắng vàng
Chiếc lá đảo khoảng không mơ diệu vợi
Mây đo đếm ngục thất của thời gian
Nhốt nỗi niềm bung sôi ngày giải phóng.


Chuỗi thời gian kết liên một vũ trụ
Chồi xanh non sự sống này đã nhú
Được yêu thương đong đưa hồn kết nụ
Cho khoả lòng trầm tư một hoàn vũ.


Ai khiến con muốn thốt lời cảm tạ
Ai khiến con mắt mở ngắm trần gian
Mỗi giây trôi tim nở nhịp thanh nhàn
Mỗi cuộc đời một cánh én mùa xuân.


Con rong chơi khấp khởi mỗi bước chân
Có Cha đó ngắm nhìn con đời rộng
Hạt thông nhỏ reo vui giữa trời lộng
Tín thác Cha cõi ấy đã thật gần.


Dã Tràng Cát
Tâm tình ngày tĩnh tâm với cộng đoàn Đồng Xanh Thơ Sài Gòn
Tại Nữ Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Vĩnh Phước ( Biên Hoà), 4-6-2016.
Chưa phân loại
Uncategorized