Lời Trái Tim

Tác giả: Trần Thi Thủy

Anh yêu à dù đời có ra sao
Hãy giữ em đừng buông tay anh nhé
Em luôn sợ cuộc sống hoài lặng lẽ
Ở bên anh em sẽ hạnh phúc nhiều !

Em biết rằng trái tim đã biết yêu
Biết nhớ nhung biết đợi chờ khắc khoải
Biết giận hờn mỗi khi anh mê mải
Lãng quên em khi em mãi chung tình .

Em biết rằng em không phải đẹp xinh
Nhưng vẫn vui khi nhận lời khen đó
Vẫn cảm nhận nụ hôn qua làn gió
Đón yêu thương qua nét chữ hàng ngày .

Ai nói già tình sẽ bớt đắm say
Không đúng đâu gừng càng cay anh nhỉ ?!
Đêm từng đêm bóng hình trong tâm trí
Lỡ yêu thương nào đâu muốn xa rời .

Tình yêu này giữ mãi nhé anh ơi
Em chẳng muốn có bóng hình ai khác
Em không giống những người hay bước lạc
Yêu chân thành và tình chỉ anh thôi .!

Hà Nội 03/01/2017
Chưa phân loại
Uncategorized