Lời Tỏ Tình Tháng Ba

Tác giả: Mai Thúy Hải

Tinh khôi em thả nụ cười
Bên bông hoa gạo xinh tươi dịu dàng
Nón ngiêng xao xuyến mơ màng
Gái quê em đẹp bao chàng thầm yêu.

Tóc cài đẹp tựa như kiều
Môi hồng điểm phấn nắng chiều hờn ghen
Thầm thương tôi muốn làm quen
Xin em một chút tình duyên đem về .

Tôi thương tôi hẹn tôi thề
Tình em cất giữ chẳng hề đánh rơi
Đợi mai em lớn nên người
Tôi sang thưa mẹ để rồi cưới em .

Dạ tôi một mảnh chỉ mềm
Trao em cho thỏa khát thèm nhớ mong
Trầu cau với một đóa hồng
Em cho tôi được làm chồng em nghe .
Chưa phân loại
Uncategorized