Lời Tỏ Tình

Tác giả: Quoc Hung Nguyen Cao

Người ơi khác giống đã sao
Thương nhau là chính về sau cùng nhà
Chó mèo chuyện của người ta
Mình đây chồng vợ thuận hòa an vui
Hàng đêm ôm ấp ngủ vùi
Rạng đông thức sớm lui khui lo cầy
Em bịnh thì anh làm thay
Cửa nhà cơm nước ruộng cày cái con
Nghĩa tình một kiếp vuông tròn
Răng long đầu bạc mỏi mòn trăm năm
Chung mâm chung chiếu cùng nằm
Nhường cơm xẻ áo chia chăn đắp cùng
Tình nghèo một cõi bờ bưng
Nhà tranh vách đất vui mừng sớm hôm
Xuân mơ hoa nở làng thôn
Lòng chàng ý thiếp tưng bừng đó đây
Lấy nhau trong dịp xuân này
Xóm quê rộn rã vui vầy pháo hoa
Yêu thương đầm ấm đậm đà
Sinh con đẻ cái mẹ cha loài người !

QHNC
Chưa phân loại
Uncategorized