Tác giả: Phạm Thanh Hà + Nguyễn Thanh Trà
***** LỐI THU XƯA. *******
Xướng
Phạm Thanh Hà
Em có mơ về chút nắng trưa
Mùa nào hai đứa đón thu mưa
Mắt buồn tha thiết nhìn sông vắng
Lòng nhớ miên man ngóng bến thưa
Khắc khoải cung tơ hồn gió dạt
Bàng hoàng tiếng nhạc phách mây đưa
Để giờ thơ thẩn trong màn tối
Lạc lối yêu rồi tiếc mộng xưa.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
***** NHỚ THU XƯA. *****
(bài họa)
Nguyễn Thanh Trà
Giao mùa lay động cả giờ trưa
Em đến bên đời ngại gió mưa
Khẽ chạm bàn tay nơi bến vắng
Trao tình tĩnh lặng chốn song thưa
Gió thu lướt nhẹ qua làn tóc
Mưa cũng văng bay giọt nước đưa
Vai sát bờ vai chiều sáng tối
Giờ này lạc lối nhớ thu xưa!
Xướng
Phạm Thanh Hà
Em có mơ về chút nắng trưa
Mùa nào hai đứa đón thu mưa
Mắt buồn tha thiết nhìn sông vắng
Lòng nhớ miên man ngóng bến thưa
Khắc khoải cung tơ hồn gió dạt
Bàng hoàng tiếng nhạc phách mây đưa
Để giờ thơ thẩn trong màn tối
Lạc lối yêu rồi tiếc mộng xưa.
»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
***** NHỚ THU XƯA. *****
(bài họa)
Nguyễn Thanh Trà
Giao mùa lay động cả giờ trưa
Em đến bên đời ngại gió mưa
Khẽ chạm bàn tay nơi bến vắng
Trao tình tĩnh lặng chốn song thưa
Gió thu lướt nhẹ qua làn tóc
Mưa cũng văng bay giọt nước đưa
Vai sát bờ vai chiều sáng tối
Giờ này lạc lối nhớ thu xưa!