Tác giả: Phạm Thanh Hà + Nguyễn Thanh Trà
*** TÂM SỰ RIÊNG MÌNH ***
BUỒN trong giấc ngủ vọng mang BUỒN
KHÓC tiễn đưa người dạ KHÓC suông
Trả HẬN bao mùa tim HẬN luống
Đong SẦU mấy nẻo cõi SẦU truông
Tình THƯƠNG lối thẳm chờ THƯƠNG cuống
Nghĩa MỘNG trời cao đón MỘNG cuồng
NHỚ buổi xa rời sông NHỚ ruộng
Niềm ĐAU lặng lẽ bến ĐAU ruồng.
********
Họa cùng anh Nguyễn Thanh Trà
Bài xướng
*** SẮC MÀU CUỘC SỐNG. ***
TÍM cả hoàng hôn TÍM đợi chờ
Tim HỒNG mạng ảo hoá HỒNG thơ
Thu VÀNG lá rụng VÀNG nhung nhớ
Hạ TRẮNG hoa xoè TRẮNG cõi mơ
ĐỎ sắc ngày xưa luôn ĐỎ thắm
XANH màu kỷ niệm mãi XANH lơ
LAM chiều khói toả LAM buồn sợ
TÍM cả hoàng hôn TÍM đợi chờ
BUỒN trong giấc ngủ vọng mang BUỒN
KHÓC tiễn đưa người dạ KHÓC suông
Trả HẬN bao mùa tim HẬN luống
Đong SẦU mấy nẻo cõi SẦU truông
Tình THƯƠNG lối thẳm chờ THƯƠNG cuống
Nghĩa MỘNG trời cao đón MỘNG cuồng
NHỚ buổi xa rời sông NHỚ ruộng
Niềm ĐAU lặng lẽ bến ĐAU ruồng.
********
Họa cùng anh Nguyễn Thanh Trà
Bài xướng
*** SẮC MÀU CUỘC SỐNG. ***
TÍM cả hoàng hôn TÍM đợi chờ
Tim HỒNG mạng ảo hoá HỒNG thơ
Thu VÀNG lá rụng VÀNG nhung nhớ
Hạ TRẮNG hoa xoè TRẮNG cõi mơ
ĐỎ sắc ngày xưa luôn ĐỎ thắm
XANH màu kỷ niệm mãi XANH lơ
LAM chiều khói toả LAM buồn sợ
TÍM cả hoàng hôn TÍM đợi chờ