Lời Tạ Từ

Tác giả: Thiên Lý

LỜI TẠ TỪ

Ai làm cho lá ngẩn ngơ.!
Cho hoa buồn bã lòng bơ vơ sầu
Câu THƠ nay đã hoen nhàu
Tìm đâu trang cũ giữa màu điêu linh.

Ta về gom lại chữ tình
Cất vào ký ức bao hình ảnh xưa
Khổ đau viết mấy cho vừa
Chén đong nhân nghĩa ai đưa đi rồi

Lửa lòng đã tắt than ôi !
Tàn tro lạnh lẽo, trầu vôi lỡ làng
Đường xưa giăng kín màu tang
Gió đi đàng gió, mây lang thang buồn

Sương khuya ướt đẫm mạch Tương
Vẳng nghe tiếng cuốc kêu sương nghẹn ngào
Ngỡ ngàng ...... trở giấc chim bao
Trách người Thế Mỹ bước vào cung son. 1

" Hùm thiêng sa bẩy " hờn oan. 2
" Bốn dây nhỏ máu " vẫn còn ngân nga. 3
"Tây sương " giọt lệ nhỏ sa. 4
Ôi ! Người bạc nghĩa đã xa câu thề

Bàng hoàng chợt tĩnh cơn mê
Mưa thu rã rích, lòng tê tái buồn
Sông yêu đã đứt mạch nguồn
Thuyền xưa bỏ bến sầu tuôn hàng hàng

Buồn trông mấy nhánh " dương quan". 5
Viết LỜI TỪ TẠ gởi sang mây Tần
Gởi cho vẹn chữ nghĩa nhân
Tình thơ ta viết một lần cho nhau


Chú thích

1. Trần Thế Mỹ người học trò nghèo đã có vợ con nhưng khi vào Kinh thi đậu được Công chúa chọn làm Phò mã đã dối bảo mình chưa có vợ con

2. " Hùm thiêng sa bẩy " Truyện Kiều Từ Hãi bị Hồ Tôn Hiến lừa chiêu hàn rồi bất ngờ hiệu lệnh đánh nên chết đứng

3. " Bốn dây nhỏ máu " truyện Kiều nói cảnh Thúy Kiều ngồi đánh đàn hầu Hồ Tôn Hiến trên tiệc thắng Từ Hãi

4. Sách Tây sương ký, Trương Quang Thụy rời bỏ nàng Thôi Oanh Oanh

5." Nhành dương quan " Lấy trong THƠ Kiều của cụ Nguyễn " Loi thoi bờ liễu , mấy nhành dương quan "

Thiên Lý
2018
Chưa phân loại
Uncategorized