Lời Rulời Ru Vào Mộng Anh Bảo Em Những Đêm Chờ Đợi Sáng Dáng Kiêu Sa Em Ngồi Đợi Anh Về Trong Vô Tưởng Anh Đứng Lặng Đam Mê Ôm Hình Ảnh Đi Vào Trong Giấc Ngủ Em Gom Cả Lời Đá Vàng Cất Giữ Để Đêm Về

Tác giả: Thiên Lý

LỜI RU VÀO MỘNG

Anh bảo em những đêm chờ đợi sáng
Dáng kiêu sa em ngồi đợi anh về
Trong vô tưởng anh đứng lặng đam mê
Ôm hình ảnh đi vào trong giấc ngủ

Em gom cả lời đá vàng cất giữ
Để đêm về mình gặp gỡ trong mơ
Cho nhớ thương không ngăn cách đôi bờ
Ta trao gởi muôn ngàn lời tha thiết...

Bóng hình anh vẫn luôn luôn bất biến
Trong tim em và khắp cả muôn nơi
Đốt càn khôn và lấp biển non dời
Nếu Thượng đế buộc đôi mình xa cách

Em sẽ viết ngàn bài thơ oán trách
Gởi Thiên đình gởi khắp cả Trần gian
Lệ khổ đau tuôn chảy xuống hàng hàng
Sẽ biến thành dòng sông Tương huyền thoại

Sẽ hóa cuốc từng đêm kêu khắc khoải
Gọi anh về trong những lúc trăng lên
Kể niềm thương nỗi nhớ trước ngọn đèn
Phút gặp gỡ như Như Nam Xương thiếu phụ

Tình mộng mị viết ngàn lời chưa đủ
Phổ vào thơ cung nhạc hát đợi chờ
Để muôn đời tình vẫn mãi nên thơ
Đẹp huyền ảo như bức tranh thủy mạc

Viết tên anh bằng lời ca tiếng hát
Trên vòm trời vằng vặc ánh trăng soi
Cùng muôn hoa năm tháng chẵng nhạt phai
Tình đôi ta vẫn vuông tròn hạnh phúc

Thiên Lý
30/6/2018
Chưa phân loại
Uncategorized