Lời Ru Mùa Thu

Tác giả: Phạm Kiên

Thuở nào ru em
Ru em miệt mài
Từng đêm từng đêm
Ru em nhẹ nhàng
Ru em nồng nàn

Thuở nào ru em
Ru em mượt mà
Suối tóc miên man
Ru em thật gần
Chiếc lá thu bay

Ru em để rồi
Ngọn gió đưa xa
Ru em mặc trời
Đày xác thân ta....
Thênh thang... ngày qua
...............................
Bước nhẹ vào hồn
Sợ tiếng chân khua
Em choàng giấc hờn
Ru thêm một đời

Bước nhẹ vào hồn
Tìm quên trong nhớ
Hỏi xưa còn không
Nghe lòng thác đổ

Xếp lại một thời
Sỏi đá chông chênh
Lặng cánh hoa rơi
Chiều trôi bồng bềnh
..............................
Chợt như...còn say....
Chưa phân loại
Uncategorized