Lời Nào Cho Nhau...?

Tác giả: Trương Phương Linh

Tự bao giờ ta đến giữa đời nhau
Là tiếng thơ rơi...êm đềm đưa lối
Là những đêm sâu... đôi lời nhắn gửi
Hay định mệnh nào...dành sẳn chia phôi

Tự bao giờ tim gõ nhịp xa xôi
Thổn thức ươm mơ dệt tình trong mộng
Tay níu hư không...khoảng trời cao rộng
Mà ngỡ rằng đã với được trăng sao

Tự bao giờ vạt nắng cũng hanh hao
Ta xa nhau nhánh đời chia hai ngã
Trả lại anh...trong võ vàng xác lá
Là tình em nồng ấm mãi trao người

Em trở về nghe nhung nhớ lên ngôi
Thả giấc mơ trôi....một ngày bão nổi
Còn gì đêm nay...xin người hãy nói
Dẫu là lời...cay đắng nát lòng nhau...

Truong Phuong Linh
SG - 10/2014
Chưa phân loại
Uncategorized