Lời Con

Tác giả: Dũng Lê Ngọc

LỜI CON

Khi ấy
Con cũng quên mất rồi
Những cánh hoa thơ bật cười nở
Những tia lửa trong mắt lia chia sáng quắc
Con được làm con bố

Bố không phải là người sinh con trên cuộc đời này
Nhưng giọng nói ấy...
Cho con vô bờ hạnh phúc

Bây giờ
Bố đã tuổi 65
Tóc đã lia phia màu bạc
Da cũng xào xạc lên mồi

Ở bên kia ranh giới tổ quốc
Bố đi một chặng đường dài
Trải qua muôn vàn trôi nổi giữa đời

Những lời khuyên đối với con cần thiết
Con đâu biết diễn giải thế nào giữa rào cản địa lý
Cảm ơn bố và cảm ơn bố thật nhiều

Thời gian qua bố đau nằm một chỗ
Cơ địa chắc đã chuyển hóa đổi thay
Con chỉ ngoái nhìn theo xa thẳm
Cũng đau
Cũng nhói

Ngày hôm nay của nhiều năm trước
Là ngày bố đến với thế giới này
Chúc bố luôn vững vàng chèo lái
Thênh thang sức khỏe
Tươi vui với đất trời...

7/7/2020
NN
Chưa phân loại
Uncategorized