Lời Con Hứa !

Tác giả: Diệu Nguyễn

Mẹ em bảo: hãy yêu đi con ạ
Tìm một người để bầu bạn mai sau
Chẳng cần chi kẻ lắm bạc sang giàu
Chỉ cần đó, người biết thương con Mẹ

Em chỉ biết cúi đầu gật khe khẽ
Chuyện duyên phần sao biết trước Mẹ ơi
Tiếng yêu thương có thể nói bằng lời
Nhưng nội tâm mới là điều quan trọng

Đời con gái ai mà không hy vọng
Gặp một người xứng đáng để tựa nương
Cùng nắm tay đi đến cuối con đường
Dù phía trước gồ ghề hay bằng phẳng

Con sẽ giữ tâm hồn mình tươi tắn
Để yêu thương và chia sẻ chân tình
Bởi cuộc đời quy luật rất công minh
Gieo chân thật sẽ gặp điều chân thật .!.

24/7/2017
Chưa phân loại
Uncategorized