Lời Cho Cuộc Tình

Tác giả: Thiên Lý

LỜI CHO CUỘC TÌNH

Thôi hết từ nay cách biệt rồi!
Không còn mơ ước chuyện chung đôi
Cánh cổng vườn Xuân đà khép lại
Chưa mừng tương ngộ khóc chia phôi

Thôi hết từ nay nẻo đường đời
Cô đơn, lạc lõng bước chơi vơi
Mờ mịt chân mây đâu bóng cũ
Ngọc trai Nam Hải kiếm khắp nơi

Thơ viết xong rồi người nơi đâu!
Không ghé cùng ta...phút tương cầu
Cho thơ không khóc tình đôi ngã
Một vũng tang thương cuộc bể dâu

Đã lỡ đường tơ nàng Mỵ Châu
Còn kia Trọng Thủy dáng âu sầu
Gió Xuân tình gửi vào lông ngỗng
Tiếng đàn hiu hắc nỗi niềm đau

Chôn cất lòng đau một góc đời
Xin ngừng mưa gió, lệ thôi rơi
Cho mảnh chung tình không rệu rã
Biển cạn, rừng khô khó đổi dời

Xin được cho làm ánh trăng soi
Dõi bóng hình ai khắp đất trời
Dõi cả non cùng và thủy tận
Lời hẹn thề xưa lệ mắt rơi

Thiên Lý
6/7/2018
Chưa phân loại
Uncategorized