Lời Cầu Hôn

Tác giả: Lê Sáng

........LỜI CẦU HÔN.......
"Thơ : MC Quang Sáng"
(...Chàng trai xứ nghệ...)

Anh không còn thèm nhung nhớ bơ vơ
Sẽ bên em không bao giờ xa nữa
Và yêu em anh chẳng cần chọn lựa
Yêu thật lòng anh hứa chẳng hề xa.

Anh thương thầm người con gái hôm qua
Đã cho anh cái gọi là nhung nhớ
Và cho anh trả lời thề duyên nợ
Cho nhụy hồng chớm nở giữa vườn xinh.

Anh nhẹ nhàng không nói đứng lặng thinh
Để nghe em kể chuyện tình nứt rạn
Chuyện của em, chuyện trôi về năm tháng
Anh bằng lòng làm bạn của đời em.

Anh đã từng xuống đáy biển mò kim
Nhưng em ơi ! Nước ngập chìm anh với
Đếm thời gian anh bằng lòng trông đợi
Bến chờ thuyền dẫu tối cũng còn sang.

Chỉ sợ đời gieo tình cảnh ly tan
Chẳng tiếc thương em phũ phàng quay gót
Và để anh giấc mộng tình dịu ngọt
Phải nếm mùi đâu xót lệ trào tuôn.

Xin một lần em nhận nhé ! Yêu thương
Hãy bên anh chung đoạn đường trống trải
Và cùng anh giữ vững vàng tay lái
Con thuyền tình dừng lại chẳng còn trôi.

Dẫu biết rằng về nơi đó xa xôi
Nhưng em ạ ! Sông bồi sông kia lở
Được gần em, anh chẳng cần nỗi nhớ
Xa một ngày anh sợ lại về đâu ?.

Đã gặp rồi ! Đừng làm lạc mất nhau
Phải giữ mãi hương sắc màu phúc hạnh
Anh là chim giữa bầu trời tung cánh
Đem nắng vàng sưởi lạnh tiết trời đông.

Đừng để anh chờ ! Đừng để anh mong
Bỏ tất cả trôi theo dòng cát biển
Chỉ cần em chung lời nguyền bất biến
Anh xin thề sẽ nguyện mãi bên em.

Lê Sáng Đêm 04 _ 08 _ 2017
Chưa phân loại
Uncategorized