Lời Anh Muốn Nói

Tác giả: Lê Tấn An & Trần Kỳ Nam

•BN•
_____•ĐIỀU ANH MUỐN NÓI•_____
>•<

Mầm tâm sự
trổi lên nhờ hạt giống
Những nỗi sầu sẽ đọng mãi vào tim
Không thể quên hay là bởi đắm chìm
Sao cõi nhớ vẫn ghim hoài trong dạ.

Khi đã bước
thì mong đừng vấp ngã
Đừng đam mê đừng dối trá lọc lừa
Nắng như nào cũng phải có ngày mưa
Đời dẫu đẹp nhưng chưa là mãi mãi.

Dù nghịch cảnh
cũng không nên khờ dại
Nếm vị đời thì phải có đau thương
Hãy bước đi ở trên mọi nẻo đường
Nhưng chớ vội để lòng vương trách ẩn.

Niềm đau khổ
anh tự mình đón nhận
Người tiếp theo sẽ được ngẩn cao đầu
Mong chữ tình em biết giữ thật sâu
Và hạnh phúc nhịp cầu duyên trọn vẹn.

>•<
TKN 04.04.2018

<>

_____"EM HIỂU RỒI"_____
<>

Em cứ mãi lặng nhìn anh len lén.
Dõi mắt tìm con đường hẹn ngày xưa.
Đã khắc ghi nào có những lọc lừa.
Nên đành phải giữ gìn chưa quên được.

Trong giấc mộng lỡ làng em thầm ứớc.
Nắm tay anh bước xuôi ngược đường trần.
Nở nụ cười trao người những ái ân.
Hoa hạnh phúc chẳng ngại ngần đua nở.

Anh cách biệt em nặng lòng nhung nhớ.
Tiếng thương buồn mác nợ chốn cô liêu
Có lúc em chỉ mong muốn một điều.
Là gập được bóng người yêu viễn xứ.

Anh phương ấy vẫn gieo mầm tâm sự.
Em cõi này khắc dòng chữ màu xanh.
Hy vọng mây cùng gió lượn song hành.
Tìm gửi đến cho người anh phiêu lãng.

Đêm nay đã chết dần trong trời sáng.
Em vẫn chờ hơi thở cạn mong manh.
Ngồi bên song ngắm trăng đậu trên cành.
Tiếng cô độc gọi tên anh "Nam" mãi.

Em không thể kéo thời gian trở lại.
Nên hiểu rằng ta vẫn mãi yêu nhau...

Sr... 05.04.2018
Chưa phân loại
Uncategorized