Lk Thơ Vô Hình Trong Tim Em

Tác giả: Bạch Tiểu Phụng

•| Vô Hình Trong Tim Em . 1 |•

Nhìn đời nhỏ lệ tiếc buồn than...
Giữ lại chi đây ảnh nguyệt tàn .
Bóng tối bao trùm tâm khắc khoải .
Màng đêm bủa kín nỗi niềm tan .
Dùng thi ẩn ngữ lời chưa ngỏ .
Mượn tửu tiêu sầu gửi lại nàng .
Một gánh tư tình duyên chẳng tận .
Ngàn thu vĩnh biệt tiếc buồn than...

_Bạch Tiểu Phụng_ 20.7.2015

&&&&&&

•| Vô Hình Trong Tim Em .2 |•

Một kiếp yêu người mãi nghĩ suy !
Ngàn năm nỗi nhớ thiết tha ghì .
Niềm vui cất giữ nơi tâm thức .
Hạnh phúc nao lòng ẩn hoạ thi .
Có phải vô tình duyên chẳng đến .
Hay vì bởi nợ lỡ xuân thì .
Tình côi lẽ bóng ai người nhớ .
Ái chiếc cô hình vấn tự chi ?

_Bạch Tiểu Phụng_ 21.7.2015

&&&&&&

•| Vô Hình Trong Tim Em .3 |•

Hoàng hôn khóc cảnh tình ly biệt .
Nhướm thương đau da diết tự tình .
Thế nhân ngấn lệ lặng thinh .
Cảm thông thấu cảnh riêng mình tiếc than .

Cung đàn lỗi nhịp sầu ca thán .
Nỗi nhớ em năm tháng trải dài .
Biết rằng , ta kẻ thứ hai .
Vô hình trong trái tim ai hỡi đời !?

_Bạch Tiểu Phụng_ 22.7.2015

&&&&&&

•| Vô Hình Trong Tim Em .4 |•

Hoàng hôn khóc cho chuyện tình ly biệt .
Phút rời xa ta biết chẳng còn gì .
Ở nơi này ôm bóng dáng tình si .
Nhớ thương thương nhớ cũng vì trót yêu .

Hoàng hôn tắt còn lại áng mây chiều.
Bao nhiêu người hiểu vạn điều trong tâm .
Là tự ta đa tình biết dẫu lầm .
Nâng ly cạn chén âm thầm lệ rơi .

Hoàng hôn chết với nỗi nhớ xa khơi .
Còn thuyền lạc bến chơi vơi giửa dòng .
Có còn gì khi tiết trời chuyển đông .
Bao nhiêu mùa nhớ thiệp hồng tên ai .

Hoàng hôn ngân biệt khúc lệ trang đài .
Người đi ta đứng giửa hai nẻo đường.
Giữ lại chi giây phút quá bi thương .
Thế nhân ca thán thiên đường vắng em .

Hoàng hôn đẹp ngân thi khúc lệ kèm .
Một bức tranh cho người xem ngấn lệ .
Vô hình... ơ mà thôi , ta mặc kệ .
Giửa dòng đời tráng lệ chỉ riêng ta .

Hoàng hôn buông khắc khoải ánh chiều tà .
Bao nhiêu người hiểu riêng ta lặng thầm .
Kết bài thơ hướng ánh mắt xa xăm .
Là ta ta đã chót lầm tin ta...

_Bạch Tiểu Phụng_ 23.7.2015

&&&&&&

•| Vô Hình Trong Tim Em . 5 |•

Biết rằng người bỏ em đi .
Riêng ta chết lặng khóc vì tim đau .
Một đời sao chẳng có nhau .
Tình đầu cố chấp lệ sầu phai phôi .

Xuân về Hạ chuyển luân hồi .
Thu qua Đông đến ai ngồi nhớ ai .
Biết rằng ta kẻ thứ hai .
Hoàng hôn chết lặng lệ dài thấu tâm .

Cuộc đời quả lắm thăng trầm .
Người yêu một kiếp xa xăm bến tình .
Thôi đành quay mặt làm thinh .
Đưa tay khơi chút lệ tình khoé mi .

Ừ thì em hãy đi đi .
Lòng ta nay cũng không ghì tim em .
Vô hình ai thấu ai xem .
Làm sao em hiểu tột cùng nỗi đau !!!

_ Bạch Tiểu Phụng_ 23.7.2015

&&&&&&

•| Vô Hình Trong Tim Em .6 |•

VÔ HÌNH TRONG TRÁI TIM EM
HÌNH Nhân một thuở lệ kèm nơi thi .
TRONG Lòng ta chẳng thiết chi .
TRÁI Tim này đã khắc ghì tên nhau .
TIM Đau , đau đến tận cùng ...
EM Nào thấu được là ai chung tình
!!!

Tác Giả Tập Thơ : Bạch Tiểu Phụng
Tuy Hoà : 24/7/2015 .
Chưa phân loại
Uncategorized