Lệ Trăng

Tác giả: Phạm Hoàng Tuyên

Ngày mai này không có bước chân anh
Không tiếng nói trêu đùa em thuở trước
Chắc em buồn mà không sao nói được
Nói gì đây?? Vô nghĩa quá mất rồi.
...
Ngày mai này em vẫn thế mà thôi
Vẫn hồn nhiên như chưa từng gặp gỡ
Em có buồn ...rồi thôi, đâu cần nhớ
Tập dần quen, đời là thế cơ mà !
....
Và chúng mình có lẽ cũng rời xa
Có hối tiếc? Ồ chắc là không đấy!
Em đã bảo : Tình yêu nào chẳng vậy
Yêu là yêu ... chưa hẳn chẳng chia lìa !

Anh một mình tâm sự với sao khuya
Hồn say khướt men sầu em đã chuốc
Cung đàn buông tiếng lòng đau gầy guộc
Mảnh trăng tà giăng mắt lệ ...sương rơi.
___________________
Chưa phân loại
Uncategorized