Lệ Tình

Tác giả: YÊU THOÁNG QUA

Giọt lệ nào ướt đẫm trái tim em
Theo năm tháng mi nhèm nghe xót chạnh
Ai thấy được cõi hồn luôn trống quánh
Suốt miên trường đớn lạnh rệu rời đau

Giọt lệ rơi cũng bởi nghĩa phai màu
Gieo tủi hẩm nát nhàu hằn suy nghĩ
Ta khờ dại ôm sầu ghim tâm trí
Cam phận bèo khổ lụy mãi đeo mang

Giọt lệ tuôn rớt khẽ đọng hai hàng
Trên mí mắt tràn loang buồn não nuột
Do vướng nợ đành chuốc phiền nhân thế
Nên bây chừ đâu dễ lãng quên nhanh

Giọt lệ vương tại chữ nhớ đan thành
Làm sao xóa mối tình xanh thuở nọ
Hay sợi ái nặng lòng không thể bỏ
Khiến kiếp người vò võ bóng tương tư.
12/3/2019
Chưa phân loại
Uncategorized