Lệ Hạ

Tác giả: Nguyên Thanh Hòa

Hôm nay đã bắt đầu vào hạ
Sao gió trưa sầu như gió đông
Trái nắng mây chiều treo vất vưởng
Buồn mưa cho nước chảy đôi dòng
Lòng vẫn nhớ người em thuở trước
Mắt huyền đẫm ướt tiễn tôi đi
Qua rồi biết mấy mùa hoa hạ
Sao vẫn còn xa mãi bước về
Chẳng nhớ bao lần mưa giữa đêm
Lắng nghe sầu nhỏ giọt bên thềm
Đôi khi trong giấc mơ nào cũ
Mộng thấy nhân tình đứng lặng im
Sao những đêm buồn mưa mãi rơi?
Gợi trăm nhung nhớ ghé bên đời
Bao giờ mắt hạ thôi buông lệ?
Cho trái tìm sầu mộng thảnh thơi
Nguyên Thanh Hòa
Chưa phân loại
Uncategorized