Đôi Khi...

Tác giả: Nguyên Thanh Hòa

Đôi khi ta ước làm con sóng
Xô mãi lên bờ mơ viễn vông
Va mạnh trên ngàn viên đá nhỏ
Vỡ òa từng mảnh giữa hư không
Đôi khi về giữa cơn mưa hạ
Từng bước chân mơ nắng cuối đường
Qua ngõ nhà em đèn thắp sáng
Mới hay chân lạc giữa đêm sương
Đôi khi thơ thẫn đứng bên lề
Ngơ ngẩn nhìn theo kiếp ngựa xe
Vội vã xuôi trôi dòng định mệnh
Buồn thiu quanh một lối đi về
Đôi khi chán ngán đời phiêu bạt
Dừng bước hôm nào trên phố quen
Chỗ hẹn ngày xưa cây vẫn thế
Biết người năm cũ nhớ hay quên
Nguyên Thanh Hòa
Chưa phân loại
Uncategorized