Lẫy

Tác giả: Hồng Dương

Lá vàng lẫy mùa thu ... rụng xuống
Giọt sương buồn đụng cuống quỳnh hoa
Sắc ngọc rung đêm tối tan ra
Cánh nhẹ nở ánh ngà tan rã ...

Ta không biết em sao rất lạ
Đã làm gì trăng đã khuyết đi
Giọt lệ thu thấm lạnh bờ mi
Gió cũng lẫy bỏ đi đâu đấy

Em giã bộ như là không thấy
Lòng ta căng đầy rẫy nỗi sầu
Buồn là buồn thu rót giọt châu
Như chiều giận mưa ngâu lạnh quá

Con đường ướt thu đi trơn ngã
Gót thu gầy sỏi đá xăm xoi
Ta đưa tay xin một phen đòi
Cõng em tới trên đồi tình ái

Thu giận dỗi không thèm ngoái lại
Lẫy mất rồi ái ngại quá chăng ?!...
Để trời buồn khuyết vẹt khuôn trăng
Em có hiểu .... thu đang gầy lắm....
Chưa phân loại
Uncategorized