Bên Đời Có Em

Tác giả: Thiên Ân

BÊN ĐỜI CÓ EM
Đời có em cây cỏ hóa mùa xuân
Bầu trời vẽ bức tranh trăm màu sắc
Chim én dệt dòng thơ tươi mát mắt
Mây tím , hồng đã vào tuổi hờn ghen

Đời có em bản nhạc tình dịu êm
Trăm khoan nhặt , triệu du dương , xao xuyến
Trái tim âm vang nghìn con sóng biển
Thuở đa tình ta say mắt giai nhân

Đời có em những giọt sương âm thầm
Đậu nhánh lá long lanh và trong suốt
Giọng nói thơ ngây bến bờ quen thuộc
Lá cỏ hồn nhiên níu áo quên mùa

Đời có em đâu than vãn sớm trưa
Gánh tương tư nhọc nhằn trên vai ấy
Nụ hôn chưa trao vì sao run rẩy ?
Tóc ngắn dài cuống quýt mộng trăng sao

Đời có em mơ hái trái chiêm bao
Thương cái đẹp một thời ta vun vén
Vướng chút ngại ngùng , một trời bẽn lẽn
Con đường xưa cỏ vội úa chân chiều

Đời có em tha thiết biết bao nhiêu
Hạnh phúc nở hoa rợp mùa ong bướm
Phía trước dặt dìu vẽ vời muôn hướng
Thương cuộc tình năm tháng đã ra khơi
Ngày 15/7/2022
Ân Thiên ( Bình Dương )
Chưa phân loại
Uncategorized