Lập Lờ Quên Nhớ

Tác giả: Dung Nguyên

Hôm nay chợt nhớ ....cải lương .
Ngồi lì hai tiếng mắt trương hết tròng .
Buồn vui đan chéo trong lòng .
Niềm đau uất hận theo dòng lệ rơi .

Một thời nô lệ tả tơi .
Một thời chật vật cố khơi cội nguồn.
Thanh Nga diễn trọn vai tuồng .
Bà Trưng oanh liệt chống phường sói lang .

Dân mình khi ấy lầm than .
Giặc Tàu đô hộ nghênh ngang giết người .
Máu loang trong tiếng quỷ cười .
Tiếng rên cắt ruột đất trời ngã nghiêng .

Hận chồng chết giữa Châu Viên .
Tình nhà nợ Nước trung kiên nhất tề .
Anh thư Giao Chỉ tựu về .
Phất cờ khởi nghĩa vẹn thề cố nhân . *

Nhị Trưng - Chủ Soái ba quân .
Cưỡi đàn voi chiến xã thân phá thành .
Luy Lâu giáp ngựa tan tành .
Cẩu Tàu Tô Định phải đành nhục mưu.

Bao đời lịch sử còn lưu .
Thời nay ngược lại , kiểu bu đít Tàu .
Học sinh cầm sách làu làu .
Vẫn không biết được giặc nào ngoại xâm ?

Có mồm nhưng muốn thành câm .
Kẻ khùng mới thích tự " hâm " chính mình .
Lập lờ quên nhớ cố tình .
Con đen đánh lận , giáo trình mị Dân !

( Dung Nguyên 22.9.2015 )

* Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng năm 40 sau Công Nguyên
Chưa phân loại
Uncategorized